tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
19.02.2017
Văn Biển
Ý Đảng lòng Dân



Đúng là có một thời  ý Đảng lòng Dân là một. Đó là thời kỳ vàng son cuả Đảng,


thời kỳ đầu của cuộc cách mạng tháng 8 đánh Pháp đuổi Nhật. Thậm chí có khi


Đảng chưa nói dân đã tự ý làm. Đoàn xe ra chiến trường có đoạn gặp bùn lầy, dân


sở tại đã dởcửa, lấy giường bàn ghế lót đường cho xe kịp ra chiến trường. Nhiều


bạn trẻ chưa đến tuổi nhập ngũkhai man tuổi để đủ tuổi đầu quân, hoặc chưa đủ


số cân thì bỏ sỏi đá vào túi áo để đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Có du học sinh ở Nga tự


nguyện bỏ học về nhập ngũ vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc. Trong tuần lễ


vàng từ người giàu cho đến người nghèo đều dốc túi góp vàng vào quỹ để mua


súng đạn chống giặc... Còn rất nhiều chuyện hi sinh khác. Nhưng tất cả những


chuyện kể trên bây giờ đã trở thành cổ tích. Thời kỳ ấy đã qua lâu rồi. Bây giờ


không cònai có những cử chỉ hành động như trước nữa. Đảng đã tự đánh mất


mình trong lòng nhân dân vốn là một sức mạnh vô bờ. Tất cả đều có nguyên nhân


của nó.Lãnh đạo và các quan chức ngày càng xa rời dân, cộng thêm nạn tham ô


tham nhũng mà có người gọi là nội xâm. Cách sống xa hoa xa đọa, quan liêu đã


đánh mất lòng tin ở người dân.Rồi những chuyện lớn lao như cải cách ruộng đất,


đánh tư sản ở miền Bắc và sau này ở miền Nam đã cắt đứt dần mối quan hệ với


dân vốn đã lỏng lẽo … Trình độ của cán bộ lãnh đạo ngày càng thấp.  Có vị đứng


đầu Đảng khi về thăm một địa phương trong những năm tháng gần đây, khi tiếp


xúc với dân còn hỏi dân nên trồng cây gì nuôi con gì, (câu hỏi đó đã nhiều vị cách


đây trên 10 năm đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi) chứng tỏ trong đầu các vị không có


gì hơn để nói với dân, chuyện tưởng như đùa. Tất cả là do nạn mua bằng, mua  chức, ngồi nhầm ghế. Cộng với bao nhiêu tệ nạn khác đã chấm dứt niềm tin của Đảng ở người dân.


Đến bây giờ khó lòng mà lấy lại một chút lòng tin ở thưở ban đầu tốt đẹp đó Đảng


đã tự mình làm suy yếu đi nhiều và để đối phó với dân, Đảng đã phải dùng đến


bạo lực của Công an, Quân đội. Thậm chí chổ này chổ nọ còn dùng đến lực lượng


xã hội đen hỗ trợ.  Tiếng súng hoa cải trong vụ cướp đất ở Tiên Lãng  (có sự tham


gia cuả Quân đội và Công an) là tiếng súng báo động sự phẫn nộ của lòng dân. 


Sau đó còn bao nhiêu vụ khác nữa. Chưa nói đến những vụ lực lượng Công an


trấn át những người  dân biểu tình phản đối bọn chiếm đảo, chiếm đất. Trên


mạng thì phải dùng đến hàng nghìn dư luận viên để chống lại những bài viết hay


trên các trang mạng. Rõ ràng là Đảng mỗi ngày một yếu đi…


Đấy là chưa kể những quyết định, những văn bản đưa ra bất hợp lý. Ông Lưu Bích


Hổ, nguyên viện trưởng viện chiến lược Bộ Kế Hoạch Đầu Tư trong một bài viết


có đoạn:“ Những khái niệm như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,


đất đai thuộc sở hữu toàn dân, kinh tế nhà nước là chủ đạo những chiếc vòng kim


cô, ghỳ chặt sự phát triển của Đất nước”. Vụ ruộng đất toàn dân chẳng qua là


 chuyện cướp đất của người dân cho những kẻ có quyền, có tiền lấy đất của người


dân một cách “hợp pháp”được ghi trong bản hiến pháp sửa đổi. Chuyện kinh tế


nhà nước là chủ đạo chẳng qua chỉ là những cái sân sau của các vị lãnh đạo chủ


chốt, chẳng hạn như các Vi na, vi nô đã lấy của dân hàng nghìn hàng vạn tỷ.


Từ những sự việc kể trên Đảng đã xa rời dân hoặc Dân đã tự ý xa rời Đảng. Đảng


nói một đằng dân làm một nẻo vì thế trong dân gian mới nảy ra câu chuyện vui:


Đi tìm người phiên dịch giỏi


Sau buổi họp giao ban thường lệ của Ủy ban Nhân dân một tỉnh nọ, các vị trong


thường trực nán lại trao đổi với nhau:


Anh có thấy lạ không, Chủ tịch nói. Càng ngày mình nói dân càng không nghe.


Mình nói một đằng, họ làm một nẻo.


Chẳng hạn, năm ngoái tỉnh hô hào dân trồng mía thì họ rủ nhau trồng khoai làm


nhà máy đường phải nghỉ vì không có nguyên liệu. Cứ như dân không hề biết lãnh


đạo nói gì. Có phải là bà con đã quên cả tiếng mẹ đẻ rồi không?


Vừa nghe dứt câu Chủ tịch nói, như có tia chớp xẹt qua đầu, vị phó chủ tịch hồ hởi:


Vậy tôi có ý này anh xem có được không? Mỗi lần tiếp xúc dân ta cần phải có phiên dịch giỏi.


Ta có bao giờ nói tiếng Tây, tiếng Tàu đâu. Chủ tịch ngạc nhiên.


Phiên dịch tiếng Việt anh ạ. Cần phải có người giỏi tiếng Việt phiên dịch cho dân họ hiểu lãnh đạo muốn nói gì.


Như vỡ lẽ, Chủ tịch tỉnh đập bàn cười ha hả:


Giỏi, giỏi, sáng kiến tuyệt vời. Vậy ta phải làm ngay!


Chủ tịch bấm chuông. Từ cửa xuất hiện chàng thư ký:


Anh cho đăng ngay quảng cáo trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Tìm gấp một phiên dịch giỏi tiếng việt.


Dạ thưa, tỉnh ta bao lâu nay đâu có chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài nào tới đâu ạ!


Thế lâu nay là thư ký chú không biết lãnh đạo nói tiếng Việt rành rành mà dân vẫn


không hiểu, không chịu làm theo ý lãnh đạo. Rõ ràng bà con không rành tiếng


Việt. Cần gấp phiên dịch tiếng Việt giỏi, trả lương cao, rõ chưa! (Phỏng theo lời kể của Ông Vũ Hà Nguyên chủ Tịch Tỉnh Bình Định)


VB.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


 


 


 


 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Dữ liệu lớn tiết lộ: Tuyến đường “chạy trốn”của 60.000 người Vũ Hán khớp với sự lây lan đại dịch toàn cầu - Minh Thanh 27.03.2020
Nguồn gốc tên 7 châu - Vương Trung Hiếu 25.03.2020
Trì Hạo Điền: Trung Hoa là dân tộc thượng đẳng! - Trì Hạo Điền 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Chuyện xứ mình viết hoa - Nguyễn Thu Trân 23.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của vài chữ Nôm cổ - Vương Trung Hiếu 22.03.2020
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - tiền gián, bẻ tiền bẻ đũa (phần 21) - Nguyễn Cung Thông 19.03.2020
Vì sao mặn miền Tây năm nay rất gay gắt? - Tư liệu 19.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Xưa và nay/ Có nên dịch danh từ riêng/ Tháng Giêng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Chuyện chữ nghĩa: Nghĩa của chữ Tử/ Sương là người góa chồng? - Vương Trung Hiếu 17.03.2020
Vụ Đồng Tâm: 'Cách hành xử nhẫn tâm, như thời Trung Cổ' - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
xem thêm »