tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Ký
16.06.2014
Triệu Xuân
Triệu Xuân ở Anh Quốc & Scotland (Ký sự ảnh, kỳ 2)

Edinburgh là thủ đô của Scotland, gần 500 ngàn dân; có biệt danh Athens của phía Bắc. Phố Cổ và Phố Mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1995. Edinburgh có 4500 tòa nhà được đưa vào danh sách công trình có tính lịch sử và kiến trúc đặc biệt. Edinburgh thu hút gần 13 triệu du khách mỗi năm, lực hút du khách đứng thứ hai sau London. Trục chính của thành phố là đại lộ Royal Mile nối Lâu đài Edinburgh với Cung điện Holyrood.


 


Lâu đài Edinburgh vốn là một pháo đài kiên cố của Hoàng gia Scotland, tọa lạc trên Castle Rock, một vùng đá núi lửa rộng lớn. Chúng tôi đến Edinburgh khi nhiệt độ trong khoảng 13 – 18 độ C. Thành phố đẹp một cách bình an, hài hòa nét kiến trúc cổ xưa truyền thống với hiện đại độc đáo. Rừng ít, cây không phong phú bằng xứ nhiệt đới nhưng màu xanh thì ngút ngàn, không có đất hoang. Đồng cỏ bất tận, cừu và bò thì “đông như quân Nguyên”. Không khí trong như lọc, rượu Whisky ngon mê hồn…



 


 


Thành phố nhìn từ Lâu đài Edinburgh, nơi nòng của khẩu canon khổng lồ chĩa xuống…


 


Cung điện Holyrood, chỉ được ghi hình bên ngoài! Hàng năm, Nữ hoàng Anh về đây sống vài tuần vào mùa hè. Nhiều đời vua Scotlan đã sống ở nơi này!


 


Lê Hạnh chụp ảnh cùng nữ nhân viên của Cung điện Holyrood. Đi một vòng, thật nhanh, qua hết các phòng trong Cung điện cũng mất vài tiếng đồng hồ.



Trong pub (quán rượu Amber)


 


Cùng các bạn trẻ người Mỹ, trong Pub (quán rượu) Amber thuộc Xưởng sản xuất rượu Whisky Glenkinchie. Đông, vui, nhưng văn minh, lịch lãm chứ không hề có chuyện dzô, dzô, dzô ầm ầm, ồn ào lớn tiếng như phần lớn các nhà hàng ở ta…


 


Du khách thỏa sức thưởng thức rượu ngon, ngắm cảnh đẹp, con người rất thân thiện; say mê đi thăm những lò sản xuất rượu Whisky danh tiếng hoàn cầu! Trong tủ rượu gia đình tôi có đủ loại top five (5 loại rượu Whisky ngon nhất); nhưng, lạ thay, ở các Pub (quán rượu) tại đây, rất ít gặp các loại: Johonnie Walker Blue Label, Chivas Regal 21 năm trở lên, Ballantines 21 năm trở lên… Các loại Whisky hảo hạng này chỉ có trong các nhà hàng, khách sạn 5 sao. Thế nhưng, những loại rượu Whisky trong các Pub mà tôi uống ngon lạ ngon lùng, chả kém gì những thương hiệu đắt tiền kia!


(Xem tiếp kỳ 3)


TX.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »