tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
05.12.2009
Tư liệu
Đãi vàng, miếng ăn trước mắt

Mất nương, mất rẫy là mất đi nhưng thứ tài sản quý giá nhất của người dân xã Hồng Thủy (huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên-Huế). Lâu nay, cuộc sống của bà con nơi đây phụ thuộc phần lớn vào những nông sản như cây ngô, cây sắn, cây chuối. Nhưng chỉ sau một trận bão kinh hoàng mọi thứ tài sản của họ đã “không cánh mà bay”, chỉ để lại cho những người dân cái đói, cái khổ, sống trong lo âu, lo miếng cơm hàng ngày. Bởi vậy, toàn bộ người dân của xã hầu như phải sống dựa vào nguồn trợ cấp lương thực của chính quyền địa phương.


Cuộc sống của bà con sau lũ,bão đang khó khăn, chật vật nên nghe tin dòng Kroong có vàng sa khoáng bà con nghĩ ngay đến sự đổi đời nên đã không đắn đo, đã kéo nhau đi đãi vàng từ già đến trẻ. Người dân đua nhau đi xúc cát sỏi, bùn đất hòng tìm thấy những hạt vàng lấm tấm lẫn trong dòng nước đục ngầu của dòng sông Kroong.


“Bão, lũ cuốn sạch hết ngô rồi, em phải đi kiếm tiền về nuôi mẹ và em gái. Ngày hôm qua em kiếm được 25 ngàn, hôm nay chưa biết có được như vậy không”. Trần Văn Quý, 8 tuổi, nhà ở thôn 4, vừa trả lời tôi vừa kiên nhẫn xúc từng xẻng cát bỏ vào rổ để mang ra sông đãi. Ngoài Quý còn có hơn chục em nhỏ cũng độ tuổi như thế nữa như em Hồ Thị Loan, Hồ Thị Tâm, Trương Phong... Lẽ ra giờ này các em đang ở trường học nhưng cơn đói của đợt bão, lũ vừa qua đã kéo các em ra đến bờ suối này kiếm sống.


Ông Hồ Bá Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, cho biết: Sau khi bão tan, lũ rút có tin đồn không biết có người nào ở đó trên thôn 1 nhặt được vàng đã khiến nhiều bà con dân bản kéo nhau đi tìm vàng sa khoáng dọc 2 bên bờ sông. Chính quyền đã nhiều lần vận động bà con trở về tham gia sản xuất khắc phục bão lũ nhưng chưa ai chịu.


Mặc chính quyền vận động, người dân xã Hồng Thủy vẫn cứ cắm cúi trên dòng sông để tìm vàng hết ngày này qua ngày khác, mọi công việc sau bão lũ của người dân đều đình lại. Dòng sông Kroong bây giờ đang là “đại công trường”, mọi người cùng thi nhau đãi, mót, xúc, xới... khiến cho hai bên bờ sông tấp nập người hơn bao giờ hết. Vàng đãi được từ dòng Kroong chỉ là những mẻ cát lấm tấm ánh vàng nhưng bà con vẫn tìm được nơi để đổi gạo ăn hàng ngày. “Gạo cán bộ cấp cho mình đã ăn hết rồi. Mình phải đi đãi vàng để đổi gạo ăn cho no cái bụng thôi”,  anh Mùa A Xình (32 tuổi, ở thôn 5) vừa đãi liền tay vừa nói.


Không chỉ có người lớn như anh Xình đi đãi vàng, công việc đãi vàng được xem là công việc khá nặng nhọc, tuy nhiên hai bên dòng Kroong xuất hiện rất nhiều khuôn mặt trẻ thơ. Các em phần lớn còn đi học mà chủ yếu là cấp một, cấp hai. Em Mùa Thị Xen (8 tuổi, ở thôn 3) nói: “Từ nhà em đến trường xa lắm, đường đi lại bị hư hỏng hết và khó đi nữa. Nhà em hết gạo để ăn rồi, mấy ngày nay toàn ăn ngô với sắn thôi. Em phải bỏ học để đãi vàng kiếm tiền về đổi gạo phụ giúp với bố mẹ”. Nói xong em lại tiếp tục cúi đầu xuống làm công việc nặng nhọc của mình, một công việc mà đáng lẽ những đứa trẻ như em không bao giờ phải đụng tay tới.


Cũng chỉ vì miếng cơm chống đói từng bữa mà nhiều học sinh trường tiểu học cũng như THCS xã Hồng Thủy bỏ bê việc học hành theo anh chị, cha mẹ ra sông đãi vàng. Các em không đi học đã khá lâu mặc dù bão lũ đã đi qua được một thời gian dài. Em Lê Thị Tươi (12 tuổi, ở thôn 5) tâm sự: “Lũ đã lấy hết mọi thứ trong nhà rồi, giờ em phải đi kiếm tiền giúp cha mẹ, khi nào kiếm đủ tiền em lại đi học trở lại”. Chúng tôi xót xa khi nghĩ đến bao giờ em mới kiếm đủ tiền để đến lớp?


Nhà trường nắm bắt được tình hình nên cũng đã cho nhiều giáo viên đến tận nhà vận động các em đi học trở lại nhưng chỉ được một vài bữa rồi mọi việc lại như cũ. Các em thì không đi học, nhiều lớp có hôm vắng tới hơn 10 em”, thầy Trần Minh Cẩn, Trường THCS xã Hồng Thủy, nói thế.


Ông Hồ Chí Thời, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng hết sức huy động các nguồn hỗ trợ, kịp thời giúp đỡ bà con. Đồng thời vận động bà con đồng bào trở về khắc phục hậu quả bão lũ, không tiếp tục đãi vàng”.


Lê Nam Hải


Nguồn: sggp.org.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những ngày cuối năm, tìm thăm người dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập - Phùng Quán 27.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (14) - Frank Snepp 25.03.2020
Nhà văn Triệu Xuân, tấm gương Sống và Viết - Hoàng Kim Vũ 22.03.2020
Khúc khuỷu đường đời (15) - Nguyễn Tài 20.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (13) - Frank Snepp 20.03.2020
Hoa cúc dại cuối mùa - Nguyễn Trọng Luân 20.03.2020
Trung Quốc: Lừa dối, Man trá, bịp bợm - Nghiêm Ca Linh 19.03.2020
Tình người - Tư liệu sưu tầm 16.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (12) - Frank Snepp 15.03.2020
Cuộc tháo chạy tán loạn [The Decent Interval] (11) - Frank Snepp 12.03.2020
xem thêm »