tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
13.01.2014
Triệu Xuân
Mừng kỷ niệm sinh nhật nhà văn Nguyễn Quang Sáng, 82 tuổi!

 



Nhấn chuột vô đây đọc: Tiểu sử & một số tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng


Đọc bài: Văn học là con đường càng đi càng xa, đi mãi không dừng...


Nhà văn Nguyễn Quang Sáng tự nguyện gia nhập Nhóm Văn Chương Hồn Việt từ năm 2007, sau khi Nhóm Văn Chương Hồn Việt được Nhà văn Triệu Xuân thành lập hơn sáu tháng.


 


 


Nay, ông tròn 82 tuổi (sinh ngày 12-01-1932).


So với một vài người đồng niên, sức khỏe ông xuống nhanh. Ông muốn đi phải có hai người xốc nách. Tôi chia sẻ sự lo lắng chân thành của mình với bà Năm, vợ ông, cùng KTS Nguyễn Quang, con trai đầu, và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, con trai út của ông… Bà Năm rất lạc quan: Ổng chịu ăn nhiều và bớt uống là khỏe ngay mà!


Từ cuối năm Dương lịch 2013, Nhóm Văn Chương Hồn Việt  tổ chức “tất niên” hai cuộc (cách nhau 7 ngày), 1 tại Công ty Teresa của Nhà thơ, nhạc sỹ BT. Thanh Nga, 22-12-2013, và hôm sau, 29-12-2013 tại Công ty Joton của nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ Lê Quân. Ông Năm Sáng tuy rất yếu nhưng đều có mặt với sự trợ giúp của hai “đệ tử” dìu hai bên. Nhìn cảnh ấy và khi thấy ông ăn quá ít, uống quá hẻo, nói năng quá khó khăn, không hát được một câu trong bài Như cánh vạc bay - ông rất mê bài này- của Trịnh Công Sơn. Khi Trịnh Công Sơn còn sống, chính ông Sáng đã góp ý với TCS về câu: Từ lúc đưa em về/ Là biết xa nghìn trùng; "nên hát là Lá biếc xa nghìn trùng mới đã, hay hơn nhiều"! Thấy ông yếu nhiều, trí nhớ giảm,chúng tôi vô cùng thương ông, vô cùng lo lắng!


Tôi nói với anh chị em trong Nhóm Văn Chương Hồn Việt: Dịp sinh nhật 82 tuổi năm nay của ông Năm Sáng, Nhóm Văn Chương Hồn Việt sẽ chủ động tổ chức thật đẹp cho ổng.


Thế rồi, gia đình ổng đã chủ động tổ chức tiệc Sinh nhật thật ấm cúng, vui tươi vào trưa nay, 12-01-2014, tại nhà hàng Hương Xưa, số 12, Bà Huyện Thanh Quan, TP HCM. Nhóm Văn Chương Hồn Việt cử ba người tới mừng sinh nhật  ông: Nhà văn Nguyễn Ngọc Toàn, Nhà thơ Thanh Nga, và tôi, Triệu Xuân.


Gần năm chục người bạn đồng niên và vong niên từ Văn chương đến Điện ảnh, Nhạc, Họa, Sân khấu, Truyền hình, báo chí… đã tề tựu mừng ông.


Thay mặt Nhóm Văn Chương Hồn Việt, chúng tôi đã tặng ông lẵng hoa tươi đẹp và tất nhiên, không thể thiếu một chai Chivas Regal, loại nước uống mà ông ưa thích, ông uống hàng ngày… gần như thay cơm!


Sau đây là vài tấm ảnh kỷ niệm cùng nhà văn Nguyễn Quang Sáng, chụp bằng Nokia 920 từ ngày 22-12-2013 đến dịp Sinh nhật 82 tuổi, trưa ngày 12-01-2014.


Từ phải qua: Triệu Xuân, Nguyễn Quang Sáng, Lê Quân.


Từ phải qua: Huy Dung, NQS, Lê Quân. Hàng đứng: Thanh Vân, Phạm Thanh Quang.


 


NQS, Triệu Xuân, BT. Thanh Nga, Bà Năm, phu nhân NQS.


NQS, Triệu Xuân, BT. Thanh Nga, Bà Năm, phu nhân NQS.


 


Cách nay hơn 5 năm, ngày 29-07-2008, Nhóm Văn Chương Hồn Việt cùng Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức Hội thảo Nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Trong ảnh: Nguyễn Quang Sáng (trái) và Triệu Xuân tại Hội thảo, tổ chức ở Hội trường Hội Liên hiệp VHNT TP.HCM.


Xuân Giáp Ngọ sắp đến, chân thành chúc Nhà văn Nguyễn Quang Sáng cùng gia đình luôn khỏe mạnh, vui, ngập tràn hạnh phúc!


Sài Gòn, 12-01-2014


TX.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »