tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
25.01.2014
Triệu Xuân
Nhớ Nguyễn Đức Thiện

Nhấn chuột vô đây đọc Tiểu sử và những tác phẩm của  Nguyễn Đức Thiện


Nhà báo, nhà văn Nguyễn Đức Thiện sinh ngày 16/11/1949, tại Bắc Giang, quê quán: huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003. Do lâm bệnh nặng, nhà văn Nguyễn Đức Thiện đã từ trần hồi 6giờ 40 ngày 24/01/2014 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Quý Tỵ) tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Sinh thời, vào năm 2008, nhà văn Nguyễn Đức Thiện đã làm thủ tục nguyện hiến xác cho y học tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Sau  Lễ viếng được cử hành tại nhà riêng (xã Phương Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) từ 12h 00 đến 18h 00 ngày 24/01/2014; thi hài nhà văn Nguyễn Đức Thiện đã được đưa về Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.


Triệu Xuân cùng anh chị em nhà văn trong Nhóm Văn Chương Hồn Việt chân thành chìa buồn cùng các con cháu anh Thiện. Cầu chúc hương hồn anh thanh thản miền cực lạc!




Từ phải qua: Triệu Xuân và Nguyễn Đức Thiện tại TP HCM, ảnh chụp tháng 12-2007.


Từ năm 2000 đến khi Thiện lâm trọng bệnh, gần chục năm, Triệu Xuân đã trực tiếp biên tập, tìm đối tác liên kết với NXB Văn học để xuất bản 6 tác phẩm của Nguyễn Đức Thiện. Khi Thiện lâm trọng bệnh - bị đột quỵ cuối năm 2009- Triệu Xuân và Hoàng Đình Quang nhận được tin do con gái anh báo qua phone. Ngay lúc ấy, tôi đã nhờ GS, Bác sỹ Huy Dung, thành viên Nhóm Văn Chương Hồn Việt, nguyên Phó Giám đốc Chợ Rẫy, trực tiếp liên hệ, gửi gắm anh với các bác sỹ Bệnh viện Chợ rẫy. Sau đợt ấy, anh khỏe lại, sống vui vẻ cùng bạn bè, vượt qua bi kịch gia đình… Anh ở tận Dương Minh Châu, Tây Ninh, bạn bè ở TP HCM ít có dịp về thăm anh được, nhưng thỉnh thoảng vẫn dõi theo anh bằng điện thoại. Mấy năm trước, tôi có chú em cưới vợ tại Tây Ninh, tôi mời Thiện đến dự, sắc diện anh năm đó đã giảm lắm rồi. Cho đến ngày 24-01-2014, cũng là ngày 24 tháng Chạp Quý Tỵ , thì Thiện ra đi…


Thương lắm Thiện ơi! Tôi lục tìm ra mấy tấm ảnh cũ, lòng rưng rưng post lên web để tưởng như bạn vẫn đang còn rong chơi trên cõi đời này…!





Từ phải qua: Triệu Xuân, Lê Xuân (Nguyên Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ Văn Hóa Thông tin tại TP HCM), Nguyễn Đức Thiện, Hoàng Đình Quang. Ảnh chụp tháng 12-2007. Trong ảnh này, hai người ngồi giữa: Thiện và Lê Xuân đã về với cát bụi!


Cầu Trời Phật độ trì cho hương hồn Thiện thanh thản miền cực lạc!


TX


www.trieuxuan.info


 



 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »