Nhấn chuột vô đây đọc bài cùng chủ đề:
- Nguyễn Quang Sáng: Kỷ niệm của Nhóm Văn Chương Hồn Việt với anh Năm
- Vĩnh biệt anh Năm Sáng - Nhà văn Nguyễn Quang Sáng
- Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và "tài sản của nước Mỹ"
- Phong lưu Nguyễn Quang Sáng
11 giờ trưa ngày 01-04-2014, Nhóm Văn Chương Hồn Việt – nhà văn Triệu Xuân- đã tổ chức Lễ tưởng niệm cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng 49 ngày về cõi thiên thu… Lễ tổ chức tại Công ty Văn hóa Truyền thông Teresa (305/16 Lê Văn Sỹ Tân Bình, TP HCM). Tới dự có bà quả phụ Nguyễn Quang Sáng – Lương Thị Phương, con trai trưởng Nguyễn Viết Quang cùng ba chục bạn hữu thân thiết của cố nhà văn NQS.



Tâm điểm của buổi lễ là tấm Pano in ảnh cố nhà văn NQS với gương mặt nhân hậu, đôi mắt hiền nhưng rất tinh anh, ảnh do nhà văn Triệu Xuân chụp từ năm 2008 tại Hội thảo Nhà văn NQS do Nhóm VCHV tổ chức cùng Hội Nhà văn TP HCM. Sau khi cử hành trọng thể và ấm áp Lễ Tưởng niệm, Nhà văn Triệu Xuân, Chủ tịch Nhóm Văn Chương Hồn Việt đã nói những lời vô cùng xúc động, sâu nặng nghĩa tình của Nhóm Văn Chương Hồn Việt với nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ông Năm Sáng là thành viên chính thức của Nhóm VCHV từ năm 2007. Biết bao kỷ niệm và hình ảnh của NQS với Nhóm Văn Chương Hồn Việt, với đời, với bạn bè đã được gợi nhớ, nâng niu, trân quý bởi tấm lòng của cố nhà văn NQS với nhân dân, với đất nước, với gia đình, với bạn bè. NQS là nhà văn Nam Bộ xuất sắc, được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật; trong đời thường, ông sống chân thật, giàu lòng nhân ái, giản dị nhưng mãnh liệt yêu thương… Các nhà thơ Nguyễn Duy, nhà văn Nguyễn Tiến Toàn, nhà thơ Lê Thị Kim, nhà văn Trần Ngọc, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, nhà thơ BT. Thanh Nga, và gần chục người khác lần lượt kể những kỷ niệm vô cùng sâu sắc, những ấn tượng xúc động trong đời không thể nào quên với cố nhà văn NQS. Các nhà văn, nhà thơ, Nhạc sỹ, nhà báo Hà Đình Nguyên, Ngọc Thảo, Thiên Hà, Nguyễn Hoàng Dũng, Tiến sỹ người Đức Frank Geek (Trịnh Công Long) thay nhau tâm tình, trò chuyện và hát những bài hát mà NQS yêu thích lúc sinh thời… Trong suốt buổi lễ cũng như bữa tiệc rượu sau đó, nhiều người không kìm được nước mắt nhớ thương, kính phục một người anh, người bạn tri âm, một bạn nhậu chuyên viết văn xuôi nhưng có bài thơ Rượu truyền khẩu lâu nay:
Trong mâm rượu
Nếu nói xấu người vắng mặt
Rượu sẽ thành thuốc độc
Trong mâm rượu
Nhắc nhớ người vắng mặt
Rượu sẽ thành nước thánh
Ta rót vào hồn nỗi nhớ thương…








Trong giới văn chương nước mình, có mấy người lúc sống thì có nhiều bạn bè quý trọng, chết thì nhẹ nhàng thanh thản… được như nhà văn Nguyễn Quang Sáng!
Minh Đức
www.trieuxuan.info |