tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
19.03.2016
Triệu Xuân
Nhà văn Lê Văn Thảo: Vô cùng mong manh!



Sức khỏe Nhà văn Lê Văn Thảo: vô cùng mong manh!


Tôi may mắn có nhiều bạn thân từ Nam chí Bắc, cao tuổi hơn mình nhiều -bạn vong niên- có người hơn tôi tới hai, ba chục tuổi. Vài năm nay, tuần nào tôi cũng giành thời gian thích hợp với từng người để gọi điện thoại, chuyện trò, hỏi thăm sức khỏe và giúp bạn đỡ buồn! Chiều nay tôi phone cho anh Lê Văn Thảo nhiều lần không thấy anh nghe máy, gọi cả Viber lẫn Mobile đều không được. Tôi gọi cho nhà văn Lê Văn Duy, và Dương Cẩm Thúy (Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) là hai người em ruột của anh Thảo, cũng không ai nghe máy! Không biết có chuyện gì chăng?


Cách nay 13 ngày, lúc 10:00 ngày 06-3-2016, tôi đến thăm anh Thảo tại nhà riêng. Anh hom hem lắm rồi nhưng vẫn như xưa: chuyện như pháo ran, hóm hỉnh, trí nhớ rất minh mẫn! Anh nói: “Mình bị ung thư trực tràng, đã cắt bỏ. Nay nó di căn vào gan rồi! Tuần tới, mình sẽ đề nghị bác sỹ cho ở nhà, không chạy hóa trị nữa. Mình tìm hiểu kỹ rối, nếu hóa trị, chỉ có chừng 2 đến 5 % số bệnh nhân ung thư di căn qua khỏi một thời gian… Trước sau gì cũng xong phim!



Anh nói: Mình tiếc nhất là năm 2012, khi Triệu Xuân rủ đi các nước châu Âu, mình đã không đi cùng! Trừ nước Liên Xô (cũ), nước Nga, mình đã đi 4 lần, còn lại chưa được biết châu Âu. Năm 2013 đã tính đi, nhưng không có Triệu Xuân, một mình không biết tiếng, đâu dám!… Đêm qua, thức dậy lúc 1 giờ sáng, nghĩ đến chuyện Triệu Xuân rủ rê đi Châu Âu hồi đó mà cừ ngậm ngùi mãi… Chẳng còn cơ hội nào nữa!


Nghe anh nói, thương anh quá! Tôi ôm chặt anh, hỏi chuyện thằng Tuấn, con trai duy nhất của anh có còn thích nuôi mèo không. Anh có truyện ngắn “Con mèo” rất độc đáo viết về con trai mê mèo! Nghe tôi lảng sang chuyện mèo, anh sinh động hẳn lên: Nó mới mang từ Mỹ về một con mèo kìa! Ngộ lắm! Thằng này mà không nuôi mèo nữa… có mà Trời sập!… Đúng lúc đó thì em gái anh, chị Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đến, mang bánh mì đặc ruột – món khoái khẩu của anh, mua ở 143 Trần Quang Khải, gần ngôi nhà cũ của anh- và thức ăn cho anh trai. Anh Thảo ở một mình, có người giúp việc. Con trai độc nhất của anh, cháu Dương Quốc Tuấn, học xong đại học, đã đi làm, ở riêng cùng con trai mới hơn tuổi.


Căn nhà anh Thảo thật đẹp, xây trên cù lao mà theo anh: Nó không có trên bản đồ!  Cù lao này được tạo nên bởi một nhánh sông Sài Gòn tên là sông Vàm Thuật, cách nay mươi năm là bãi sú vẹt. Nay thì nó là khu phố sầm uất thuộc phường 13 quận Bình Thạnh… Những tấm ảnh tôi post trên Facebook là ảnh chụp với anh vào sáng ngày 06-3-2016.


Nhà văn Lê Văn Thảo tên khai sinh là Dương Ngọc Huy, con trai đầu của Nhà giáo Dương Văn Diêu- là em gọi Tổng thống Dương Văn Minh và Tướng Dương Văn Nhật là anh con Bác ruột! Sinh ngày mồng một tháng Mười năm 1939 (Kỷ Mão) tại Thủ Thừa, Long An. Lê Văn Thảo là một trong những gương mặt điển hình của thế hệ sinh viên Sài Gòn lên rừng tham gia kháng chiến. Hai mươi ba tuổi đầu, đang học năm thứ ba ban Toán, Lý (MP) của Đại học Khoa học Sài Gòn, Lê Văn Thảo cùng em trai là Lê Văn Duy, lúc đó đang học trường Quốc gia Hành chánh, bỏ lại đằng sau cuộc sống sung sướng giữa Sài Gòn hoa lệ… để lên rừng. Đọc Tiểu sử và tác phẩm của Lê Văn Thảo qua link: http://trieuxuan.info/?pg=tgdetail&id=38




- Xem thêm ảnh chụp với anh Thảo ngày 06-3-2016 trên trang Facebook của xuan trieu: https://www.facebook.com/xuan.trieu.710/posts/1700441400213174



 



TX.


www.trieuxuan.info


 




 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »