tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
02.10.2018
Bùi Nhật Tấn
Nhà văn Nhật Tuấn “đi về nơi hoang dã” đã 3 năm!


6/10/2015 (24/8 Âl  Ất Mùi) - 3/10/2018 (24/8 Âl Nhâm Tuất)


Nhà văn Nhật Tuấn tên thật là Bùi Nhật Tuấn, sinh ngày 07/09/1942 tại Hà Nội, trong một gia đình trung lưu, có bảy người con (có ba người theo nghiệp văn chương là hai nhà văn Nhật Tiến, Nhật Tuấn; dịch giả Nhật Tân).


Nhà văn Nhật Tuấn ở tuổi ngoài ba mươi mới bắt đầu sự nghiệp văn chương. Là biên tập viên của NXB Văn Học, ông nổi danh với các tác phẩm: Trang 17, Con chim biết chọn hạt, Bận rộn, Lửa lạnh, Niềm vui trần thế, Những mảnh tình đã vỡ, Đi về nơi hoang dã v.v…


            Sau năm 1980 ông chuyển công tác vào Nam, thường trú tại Sài Gòn, tiếp tục làm  biên tập viên, rồi Giám đốc chi nhánh NXB Văn Học phía Nam.


            Trong sự nghiệp văn học của ông, hai thể loại nổi bật nhất là truyện ngắn và tiểu thuyết. Trong giới Văn chương, nhà văn Nhật Tuấn được đánh giá là tác giả viết truyện ngắn hay, lôi cuốn, độc đáo đặc biệt là lối nhìn rất nhân văn.


            Theo nhà văn Trần Đức Tiến thì văn xuôi Nhật Tuấn là thứ văn đậm chất “Đàn ông”, mạnh mẽ, trần trụi và tốc độ… luôn giữ vững một nhịp điệu gấp gáp, lôi cuốn. Phong phú chi tiết gây ấn tượng mà không cường điệu.


            Từ năm 1992 ông còn là cộng tác viên của đài Little Sài Gòn Radio, Tuần báo Việt Tide, Hồn Việt TV và Vietstream. Ở đây ông còn thể hiện mình là một nhà báo sắc sảo, nhạy bén với mọi sự kiện chính trị, xã hội trong nước. Đặc biệt loạt bài THƯ SÀI GÒN ký dưới bút hiệu Người Sài Gòn của ông được đăng hàng tuần trên tuần báo Việt Tide ở Nam Cali,  phát thanh trên đài Little Saigon Radio và được chuyển thể thành kịch nói trên đài Hồn Việt TV có trụ sở phát hình ở Nam Cali và Houston, Texas..


            Ngoài các tác phẩm Văn chương, ông còn viết Kịch bản phim. Một trong những kịch bản phim nổi tiếng của ông là “Giao thời” được đạo diễn Phan Hoàng dựng thành phim truyền hình nhiều tập (38 tập) do hãng phim TFS sản  xuất năm 2000.


Các tác phẩm tiêu biểu của ông:


 Trang 17 (1977); Con chim biết chọn hạt (1981); Tiếng gọi lúc mờ sáng- Truyện phim (1984); Bận rộn (1985); Biển bờ (1987); Những mảnh tình đã vỡ (1990); Mô hình và thực thể (1986); Lửa lạnh (1987); Tín hiệu của con người (1987); Đi về nơi hoang dã (1988); Niềm vui trần thế (1989); Một cái chết thong thả (1995).


Nổi bật nhất trong toàn bộ sáng tác của ông phải kể đến tiểu thuyết gần 300 trang “Đi về nơi hoang dã” được NXB Huyền Trân tái bản tại Mỹ năm 2001.  Năm 2002 cuốn này được hai dịch giả Phan Huy Đường và Đặng Trần Phương dịch sang tiếng Pháp với tựa đề Retour à la jungle và do NXB Arles, Philippe Picquier- Paris ấn hành.


Ông đã đoạt hai Giải thưởng Văn chương gồm: Giải Nhất-Giải Văn Học của Tổng Công đoàn Việt Nam với truyện ngắn Trang 17 (1977); Giải nhì Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ với truyện ngắn Ngôi nhà đang lên tầng (1978).


Nhà Văn Nhật Tuấn qua đời ngày 6/10/2105 tại Bệnh viện Thống Nhất – Sài Gòn Việt Nam hưởng thọ 74 tuổi.


Bùi Nhật Tấn


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »