tiểu thuyết
truyện ngắn
ký
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
05.07.2019
Nguyễn Nhã
Sự nhầm lẫn tai hại: TS Nguyễn Nhã nhầm Hạ Đình Nguyên thành Hà Đình Nguyên


Ông Nguyễn Nhã nhầm Hạ Đình Nguyên thành Hà Đình Nguyên. Khi Hạ Đình Nguyên từ trần, Tiến sỹ Nguyễn Nhã viết những lời rưng rưng cảm động, vẫn mang tên Hà Đình Nguyên. Sáng nay, 05-7-2019, nhà báo Hà Đình Nguyên – còn sống- công bố trên facebook bài này!


Ha Dinh Nguyen


1 hr ·


(Bài "phúng điếu" Hà Đình Nguyên do Tiến sĩ Sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã ưu ái "viếng"...vào đúng 1 năm trước khi nhầm ông Hạ Đình Nguyên với Hà Đình Nguyên):


 


HÀ ĐÌNH NGUYÊN, MỘT NHÀ BÁO YÊU HỒN VIỆT


• Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, Tiến sĩ sử học


Tôi rất ấn tượng về nhà báo Hà Đình Nguyên, ấn tượng nhất là nhà báo Hà Đình Nguyên rất quan tâm đến vấn đề chí cốt của văn hóa Việt, của Đất nước Việt Nam.


Tỷ như vấn đề Hoàng Sa & Trường Sa, khi phỏng vấn tôi, nhà báo đã nêu tiêu đề: “Hoàng Sa- Trường Sa là chất men khơi dậy lòng yêu nước”. Chính vì vậy mà tôi đã lấy bài phỏng vấn này của nhà báo làm bài tựa cho cuốn sách của tôi: Việt Nam Huyết Lệ Thi Thư, tập 2: “Hoàng Sa & Trường Sa là chất men yêu nước”.


Hoặc khi GS Trần Văn Khê mất, nhà báo Hà Đình Nguyên đã dành tới 10 kỳ bài viết trên báo Thanh Niên về “Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt”. Theo tôi GSTS Trần Văn Khê là “người giữ hồn Dân Tộc” , rất cần trong giai đọan lịch sử hiện nay để giáo dục các thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc Việt, hun đức lòng tự hào dân tộc nhất là về văn hóa Việt rất độc đáo trên thế giới mà không dễ gì có để xây dựng Đất nước hùng cường, tránh nguy cơ mất nước, lệ thuộc.


Và trên đây chỉ là hai ví dụ, còn có thể có nhiều dẫn chứng khác nữa.


Chúng ta thử đi sâu hai ví dụ trên để thấy nhà báo Hà Đình Nguyên đã yêu Hồn Việt như thế nào nhé!


*Nguyên nhân nào khiến tiến sĩ cất công sưu tầm rất nhiều tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa? Hiện bộ sưu tập này đã có khoảng bao nhiêu tư liệu? * Trong số những tư liệu đó, tài liệu nào là chứng cứ khẳng định Hoàng Sa -Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam một cách rõ ràng và thuyết phục nhất? * Trong giai đoạn rất nhạy cảm hiện nay, khi một số quốc gia khác đang có những động thái nhằm áp đặt chủ quyền của họ lên một số lãnh hải của Việt Nam trong đó có Hoàng Sa - Trường Sa, theo ông, mỗi công dân Việt Nam nên có những thái độ như thế nào để bảo vệ chủ quyền? * Ngoài bộ sưu tập tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa, tiến sĩ có thu thập thêm tư liệu về những địa phương, lãnh hải khác (Côn Đảo, Phú Quốc...)? * Tuy chuyên ngành sử học nhưng tiến sĩ còn rất mê ca trù và chủ trương quảng bá, phát triển món ngon nước Việt ra thế giới. Vậy những sở thích này có hỗ trợ lẫn nhau?


Với các câu hỏi trên đây, tôi rất ấn tượng về một nhà báo yêu Hồn Việt và đã trả lời kết luận như sau: “Nếu Hoàng Sa và Trường Sa là chất men yêu nước, thúc đẩy người Việt ở trong và ngoài nước đoàn kết xây dựng nội lực thì ca trù quốc đạo, ca trù ẩm thực, hát thơ đem vào trường học, thực đạo, cùng nhau xây dựng bếp Việt cho thế giới là những ý tưởng tôi xin cống hiến cho Tổ quốc, quê hương mình”.


Trong khi viết về GSTS Trần Văn Khê để tưởng niệm một giáo sư uyên bác có công làm rạng rỡ âm nhạc Việt, nhà báo Hà Đình Nguyên đã viết 10 kỳ trên Báo Thanh Niện từ sự kiện GSTS Trần Văn Khê nằm bệnh viện đến việc để lại bản “Di nguyện” về tang lễ ra sao đến sử dụng tiền phúng điếu thế nào làm Quỹ giải thưởng Trần Văn Khê cùng việc bảo tồn Nhà lưu niệm Trần văn Khê ở 32 Huỳnh Đình Hai và cuối cùng Bản Di nguyện viết: “Trên đây là những ước mơ của tôi về nghi lễ an táng và việc sử dụng sự nghiệp tinh thần, các vật dụng của tôi để lại vào việc bảo tồn và phổ biến văn hóa truyền thống VN, đúng theo nguyện vọng và hoài bão của tôi. TP.HCM ngày… tháng 6 năm 2015. Người viết: Trần Văn Khê”.


Tiếp đó là những nội dung viết những công lao quảng bá âm nhạc Việt ra thế giới từ việc cùng các con đi biểu diễn với tiêu đề “Không mặc áo dài thì không biểu diễn” hay với tiêu đề “ 50 năm chim Việt nhớ cành Nam”...


Tôi có duyên phỏng vấn được rất nhiều người mà bước đầu đã thử đưa trên trang web: www.hannguyennguyennha.com phỏng vấn Phùng Quán, Văn Cao, Trần Văn Khê, Phạm Duy mà ai ai cũng cho rằng bị tôi rút ruột nói hết những gì khó nói.


Nếu bây giờ Tôi có dịp phỏng vấn lại nhà báo Hà Đình Nguyên thì thế nào tôi cũng có các câu như: “Lý do nào nhà báo lại thích phỏng vấn hay viết những người như tôi hay GSTS Trần văn Khê? Tại sao nhà báo yêu Hồn Việt đến thế?...


Nhà báo Hà Đình Nguyên có linh thiêng xin nhắn trả lời cho tôi trong một giấc mơ của tôi nhé!


Hà Đình Nguyên đã ra đi!


Người người thương tiếc còn gì nữa Anh?


“ Yêu hồn Việt thật xứng danh


Nhà báo số một Anh dành từ Tôi.


Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.


Hà Đình Nguyên facebook ngày 05-7-2019


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »