Nhà văn Nguyễn Trí Huân: Tôi hi vọng đây chỉ là sự nhầm lẫn!
Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh "nghi án" này, nhà văn Nguyễn Trí Huân - phó chủ tịch kiêm trưởng ban kiểm tra Hội Nhà văn VN - cho biết:
- Báo chí vừa đưa tin, vừa qua lại là hai ngày nghỉ nên tôi chưa nhận được báo cáo chính thức. Tuy nhiên chiều 20-6, chị Ðoàn Thị Lam Luyến - giám đốc Trung tâm bản quyền của hội, và anh Trần Hữu Tòng - phó ban kiểm tra - đã gọi điện cho tôi để báo cáo miệng và đề nghị làm rõ vụ việc. Tôi đã gọi điện cho chị Ðào Kim Hoa yêu cầu giải trình trong khi chờ đợi văn bản giải trình chính thức. Chị Ðào Kim Hoa đã giải trình qua điện thoại cho tôi - với tư cách trưởng ban kiểm tra của Hội Nhà văn như sau:
Tháng 9-2001, chị Ðào Kim Hoa có nhận được giấy mời đích danh đi dự trại sáng tác văn học tại Ðài Bắc, thời gian một tháng. (Là phó ban đối ngoại của Hội Nhà văn rất nhiều năm nay, chị Hoa tham dự các chuyến công tác nước ngoài cùng các nhà văn VN là rất bình thường. Có điều tôi hơi ngạc nhiên là lần này phía bạn mời đích danh chị Hoa đi dự trại sáng tác).
Trong khoảng thời gian ở trại sáng tác, ban tổ chức có mở một festival thơ và chị Hoa có lên đọc thơ. Trước khi đọc, chị có nói rõ: "Tôi có làm thơ nhưng không hay, sau đây tôi xin đọc bốn bài thơ của hai nhà thơ rất nổi tiếng của VN" và đã đọc thơ của anh Hữu Thỉnh và anh Lò Ngân Sủn. Sau mỗi bài thơ, chị đều có nói rõ chị (cùng một dịch giả Mỹ mà tôi quên tên) là người dịch bài thơ. Chị Hoa rất bất ngờ về những thông tin mà báo chí vừa đưa ra.
Tôi cũng đã yêu cầu chị Trinh Bảo - phó tổng biên tập báo Văn Nghệ, một dịch giả tiếng Trung - kiểm tra xem có thể trong tiếng Trung "dịch giả" có khi nào bị phát âm hay viết lẫn với "tác giả" không. Nhưng chị Trinh Bảo nói rằng khả năng đó rất khó xảy ra.
* Nhưng thưa ông, làm sao có thể chỉ từ buổi đọc thơ mà phía Ðài Loan lại có văn bản để in. Ở nước ngoài, chuyện bản quyền rất chặt chẽ, chắc chắn phải có văn bản thỏa thuận chính thức thì người ta mới dám dịch, in và phát hành rộng rãi như vậy?
- Thứ hai (tức hôm nay 22-6 - PV) này, Hội Nhà văn sẽ có công văn sang phía Ðài Loan để nhờ cung cấp thông tin về tất cả những tình tiết, người và việc liên quan. Nhưng theo tôi, trong trường hợp này, các nhà thơ bị "cầm nhầm" mất ít mà chị Hoa mất nhiều: danh dự, uy tín, sự nghiệp...
Chị Hoa là người thực hiện chuyến đi một mình, nên những gì xảy ra trong chuyến đi chỉ có chị Hoa là người biết rõ nhất. Vì thế chị Hoa có quyền và nghĩa vụ phải chủ động liên lạc với cơ quan, đối tác đã mời mình để yêu cầu xác nhận lại những thông tin mà chị Hoa cho là chưa chuẩn xác. Chị Hoa nói có cung cấp bản dịch tiếng Anh của bốn bài thơ đó cho phía Ðài Loan, ghi rõ tác giả ở trên và hai dịch giả ở dưới, văn bản đó, nếu có, phải được đưa ra làm bằng chứng xác nhận.
Chị Hoa cũng cần phải chủ động liên lạc với dịch giả Trần Lê để xác minh tất cả thông tin mà báo chí Ðài Loan đã đưa theo bản dịch của dịch giả này.
* Thưa ông, còn nếu tất cả những cáo buộc về việc dịch giả Ðào Kim Hoa là sự thật?
- Thì không thể chấp nhận được. Vì anh Hữu Thỉnh thì quá nổi tiếng ở VN, lại là lãnh đạo trực tiếp ở cơ quan chị Hoa; anh Lò Ngân Sủn cũng nổi tiếng, lại từng cùng cơ quan Hội Nhà văn. Bốn bài thơ của hai anh hầu như ai yêu thơ ở VN cũng thuộc. "Cầm nhầm" thơ con cóc của Nguyễn Trí Huân thì không ai biết, chứ cầm nhầm thơ Hữu Thỉnh và Lò Ngân Sủn thì khác gì tự sát trong văn chương. Cho nên tôi vẫn hi vọng đấy chỉ là sự nhầm lẫn.
Nếu là sự thật, ngoài việc phải nhận những hình thức kỷ luật với tư cách hội viên Hội Nhà văn, chị Hoa còn phải đối mặt với công luận và với lương tâm mình, đó mới là sự trừng phạt nặng nề nhất.
VIỆT HOÀI thực hiện
Nguồn: tuoitre.com.vn
Festival thơ Quốc tế Đài Bắc 2001. Nếu bà Hoa không phải tác giả, thì quả thật hành vi của bà là không thành thật và không thoả đáng - Dịch giả Trần Lê (Đài Loan).
“Bà Đào Kim Hoa đã chiếm chỗ của một nhà thơ VN”
Trong lá thư hồi đáp ngày 18/6/2009, trả lời câu hỏi của phóng viên về sự việc nhà thơ Việt Nam Đào Kim Hoa tham gia Festival thơ Quốc tế Đài Bắc năm 2001, nhà thơ Trần Lê (Đài Loan), người đã tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Festival thơ Quốc tế Đài Bắc năm 2001, cũng là người đã đích thân dịch bản thảo thơ của Đào Kim Hoa sang tiếng Hoa, tiết lộ: “Khi biết tin, tôi đã gọi điện ngay cho một người trong Ban tổ chức để xác minh, và họ nói, Đào Kim Hoa không hề nói cho Ban tổ chức biết rằng, bốn bài thơ bà gửi là tác phẩm do người khác sáng tác
Xin chào ông Trần Lê, xin cho biết năm 2001 ông tiếp xúc với bản thảo bốn bài thơ của bà Đào Kim Hoa như thế nào?
- Năm 2001, tôi tham gia công tác chuẩn bị cho “Festival thơ Quốc tế Đài Bắc 2001” do được Nhà xuất bản văn học Liên Hợp (tương đương với NXB Văn học của ta - NV) mời, họ chính là đơn vị đứng ra thiết kế và tổ chức Festival thơ này.
Tôi là người dịch sang tiếng Hoa các bài thơ tham gia Festival của những nhà thơ nước ngoài được mời, trong đó bao gồm cả bốn bài thơ của nhà thơ Đào Kim Hoa. Bà Đào Kim Hoa có tới Đài Bắc tham gia Festival này không? Ông có giao lưu với bà Hoa không? - Khi đó là giữa tháng 9/2001, giao thông lên Đài Bắc bị bão lụt làm tê liệt, tôi ở Hoa Liên, miền Đông Đài Loan nên không cách nào đi lên Đài Bắc để kịp dự liên hoan thơ.
Nhưng tôi được một bà tiến sĩ người Việt gốc Hoa đang dạy tại Đại học Đạm Giang tên là Doãn Linh cho biết, bà đã từng gặp Đào Kim Hoa và còn mời cơm tối, chuyện trò. Số điện thoại của tiến sĩ Doãn Linh là 0928... Bởi ảnh hưởng của thời tiết, các hoạt động của Festival khi đó phần lớn đã thay đổi địa điểm, chuyển về Khách sạn Quốc Liên nằm tại trung tâm Đài Bắc tổ chức.
Đó cũng là nơi các nhà thơ quốc tế trú lại, các hoạt động cũng vì thời tiết xấu nên quy mô có thu nhỏ hơn. Người đến nghe thơ cũng vì thế ít hơn thông thường. Theo những gì ông biết, với tư cách dịch giả và cũng là người tham gia công tác chuẩn bị Festival, trong suốt cả quá trình từ lúc chuẩn bị, gửi bản thảo cho Ban tổ chức, liên lạc với Ban tổ chức v.v…. Bà Đào Kim Hoa có lần nào cho biết “Tôi không phải là tác giả của bốn bài thơ này” không? Theo tôi được biết, nhà thơ Đào Kim Hoa chưa bao giờ cho phía Đài Loan biết sự thật này.
Ông không chỉ là dịch giả, cũng là một trong mười nhà thơ nổi tiếng nhất Đài Loan, từng đoạt các giải thưởng văn học Lương Thực Thu, giải thưởng Văn học Liên Hợp, giải Nhất văn chương của Thời báo, đoạt giải thưởng Văn Nghệ Quốc Gia của Đài Loan, ông cũng từng bị xâm phạm bản quyền, các website Trung Quốc đăng thơ ông nhưng xoá tên tác giả, cũng từng bị đạo văn. Vậy ông nghĩ thế nào về vấn đề bản quyền với người làm văn học nghệ thuật ngày nay? - Tôi đã rất nhiều năm làm công tác sáng tác và dịch thuật văn học thơ ca nước ngoài, tôi hạnh phúc trong công việc của tôi, nếu có người tự ý sử dụng tác phẩm của tôi cho mục đích nào đó, thì tôi cũng bao dung bởi đó là họ tuyên truyền cho tác phẩm hay, chia sẻ văn chương thi ca cho độc giả khác v.v…
Nhưng nếu họ xoá tên tôi là tác giả, thì đó là một việc không nên làm. Việc xoá tên tác giả đồng nghĩa với việc xâm hại tác quyền của tôi và coi khinh công sức sáng tác của tôi. Còn về sự việc của bà Đào Kim Hoa? - Bà Đào Kim Hoa đã chiếm chỗ của một nhà thơ Việt Nam tại Festival thơ Quốc tế Đài Bắc 2001. Nếu bà Hoa không phải tác giả, thì quả thật hành vi của bà là không thành thật và không thoả đáng. Nhưng tôi cũng rất vui mừng được có cơ hội dịch các tác phẩm thi ca của Việt Nam sang tiếng Hoa, và qua đó, giúp càng nhiều độc giả tiếp xúc với tác phẩm của Việt Nam.
Nhà thơ Trần Lê cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, ông cũng tìm ra thông tin về nhà thơ Hữu Thỉnh trong tuyển tập Các nhà thơ Trung Đông, châu Á và các vùng xa khác (Language for a New Century: Contemporary Poetry from the Middle East, Asia, and Beyond) do Công ty Norton xuất bản tại Mỹ. Nhà thơ Hữu Thỉnh được giới thiệu ở trang 597 với bài thơ “Thơ viết ở biển”, nhà thơ Trần Lê ở trang 376, và ông quả thật nhận ra “Thơ viết ở biển” của Hữu Thỉnh chính là bài thơ của Đào Kim Hoa mà ông đã dịch sang tiếng Hoa.
Các tác phẩm tham gia Festival thơ Quốc tế Đài Bắc 2001 đã được xuất bản tại Đài Loan trong tuyển tập thi ca: “Nạm vào trời sao - Tuyển tập thơ của những nhà thơ nước ngoài tới Đài Loan”.
Nhà thơ Việt Nam Đào Kim Hoa được giới thiệu từ trang 236 tới trang 246, trong đó ngoài lý lịch, ảnh chân dung, tác phẩm tiêu biểu, hoạt động văn học nghệ thuật v.v… còn bốn bài thơ của bà. Tất cả các nội dung này được biết đều do chính bà cung cấp cho Ban tổ chức bằng tiếng Anh. Trang Hạ
Nguồn: Vietnamnet
Dịch giả Đào Kim Hoa “kêu oan”
Trước dư luận ồn ào về việc bà Đào Kim Hoa - Hội viên Hội nhà văn được vinh danh tại một số nước châu Á nhờ thơ của hai tác giả Hữu Thỉnh và Lò Ngân Sủn, bà Đào Kim Hoa cho rằng đó là sự hiểu nhầm.
Trao đổi về sự việc gây xôn xao này, bà Hoa cho biết, bà được mời tham gia festival thơ Quốc tế tại Đài Bắc năm 2001 với tư cách cá nhân, không phải là do Hội cử đi. Bà nói bà luôn giới thiệu kèm mình là một nhà thơ, dịch giả chứ chưa bao giờ giới thiệu riêng là nhà thơ.
Trả lời thắc mắc về việc một dịch giả sao lại được mời tham dự một festival về thơ ca? Bà Kim Hoa cũng tỏ ra ngạc nhiên và nói rằng bà cũng hết sức bất ngờ, thấy “lạ” trước lời mời này.
Sau đó, bà Hoa lý giải rằng vì bà làm bên đối ngoại của Hội, có quen với cô điều phối viên của chương trình và được mời trực tiếp bởi mối quan hệ quen biết đó. Bà Hoa cũng cho biết thêm là lúc bấy giờ quan hệ Việt Nam với Đài Loan chưa thân thiết, Đài Loan cũng không biết nhiều về các nhà thơ, nhà văn Việt Nam.
Còn việc gửi thơ cho Ban Tổ chức chương trình, bà Hoa giải thích rằng đó là theo yêu cầu của Ban tổ chức. Bà đã gửi và cũng ghi rất rõ ràng rằng đây là bốn bài thơ của hai nhà thơ bà đã từng dịch sang tiếng Anh. Bà ghi cụ thể là người dịch thuật 4 tác phẩm đó chứ không ghi là tác giả. Và trong khi đọc thơ tại chương trình, bà cũng nói trước các đại biểu là bà có làm thơ nhưng thơ không hay nên bà xin phép được đọc 4 bài thơ của hai nhà thơ mà bà đã dịch.
Khi chúng tôi hỏi về bản thảo gửi cho Ban tổ chức có ghi rõ nơi gửi đến không? Bà Hoa cho biết ngày đó bà gửi qua email. Mà giờ thì bà không dùng email cũ nữa nên không còn văn bản gốc ghi rõ ràng điều đó.
Trước lời phát biểu của nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà thơ Lò Ngân Sủn trên một số phương tiện thông tin đại chúng, bà Hoa tỏ ra bức xúc chia sẻ rằng: Bà rất buồn vì sự phản ứng của ông Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Theo bà Hoa, trong bài trả lời phỏng vấn của ông Hữu Thỉnh có hai chi tiết không đúng. Thứ nhất là về thời gian nhận giải thưởng ASEAN của ông Hữu Thỉnh là năm 1999 chứ không phải năm 1998. Thứ hai, năm đó bà là người đi cùng ông Hữu Thỉnh chứ không phải cố nhà thơ Phạm Tiến Duật. Bà khẳng định, bà là người trực tiếp phiên dịch giúp ông Thỉnh trong dịp đó.
Khi nói đến nhà thơ Lò Ngân Sủn, bà Hoa xác nhận rằng ông Sủn nhờ bà chuyển ngữ chùm thơ “Những đứa con của núi” sang tiếng Anh, dịch đến mấy chục bài. Ông Sủn có hứa là sẽ in thành sách nhưng rồi nhà thơ bị đột quỵ và không thực hiện nữa. Bà Hoa cũng nói rằng bà dịch thuật nhưng chưa bao giờ lấy một đồng nhuận bút nào cả.
Bà Hoa giở quyển Tạp chí Peotry International có in một số tác phẩm của nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà thơ Lò Ngân Sủn, cuối bài có kí tên tác giả còn bà ở vị trí là dịch giả. Nhưng ông Hữu Thỉnh và ông Lò Ngân Sủn không hề biết về cuốn tạp chí có tác phẩm của mình được đăng và dịch sang tiếng anh. Và theo bà Hoa có lẽ đó là lý do hai ông cũng “hiểu nhầm” bà.
Theo như bà Hoa trao đổi thì bà chưa liên hệ với nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà thơ Lò Ngân Sủn, nhưng bà sẽ làm rõ thông tin trên truyền thông trước, sẽ liên hệ lại với Ban tổ chức đó để kiểm tra, sau đó mới nói chuyện với “các sếp” của mình về việc này.
Hà Vân
Nguồn: Dân trí
Bà Đào Kim Hoa: Tôi không giấu mình là dịch giả
Tiếp theo các thông tin một hội viên “đạo” thơ của hai hội viên Hội nhà văn; ý kiến của nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà thơ Lò Ngân Sủn xung quanh sự việc này, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ bà Đào Kim Hoa, người đang bị coi là mạo danh hai nhà thơ nói trên. Trong giải trình của bà Hoa có nhiều điểm chưa rõ, nhưng tôn trọng quyền thông tin hai chiều, chúng tôi đăng lại nội dung cuộc trao đổi này và sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến vụ việc.
Vì sao chị có được thông tin Festival thơ Quốc tế Đài Bắc và làm thế nào chị có thư mời của Ban tổ chức Festival thơ này?
- Một người bạn của tôi có quen với chị Kaitlin (Điều phối viên của Cục Văn hóa Đài Bắc). Chị ấy giới thiệu với chị Kaitlin về tôi. Khi trao đổi qua email với Kaitlin về Festival thơ Quốc tế Đài Bắc họ muốn mời một người tham dự. Tôi cũng đã nói nên mời 3 người vì tôi chỉ là dịch giả thôi, nhưng họ trao đổi với tôi lại là chỉ mời một người.
Sau đó Ban tổ chức yêu cầu mỗi nhà thơ gửi 4 bài thơ, tôi đã email lại là tôi không có thơ, tôi chỉ dịch thôi. (Nhưng thật ra tôi cũng có làm thơ, và cũng đã dịch thơ mình sang tiếng Anh rồi, nhưng tôi nghĩ thơ mình không hay). Email chúng tôi trao đổi tôi đã in ra từ hồi đấy và rất may là vẫn giữ lại. (Còn email tôi dùng là hộp thư cơ quan và giờ cơ quan đã thay đổi nhiều lần rồi).
Thơ tôi đã gửi cho Ban tổ chức là 2 bài của nhà thơ Lò Ngân Sủn “Đứng trước em” và “Người đẹp” (Standing before you; Beautiful woman - Translated by Dao Kim Hoa and Joseph Duemer) và một chùm thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Thư mùa đông”, “Thơ viết ở biển”, “Đợi”, “Hỏi”, “Tạm biệt Sầm Sơn”, “Thơ dưới mái hiên” (Winter letter; Poem written by the sea; Waiting; Questions; Good-bye beach Sam Son; Poem under the porch roof - Translated by Dao Kim Hoa and Joseph Duemer).
Chùm thơ của Hữu Thỉnh được dịch trước đó mấy năm, do tôi và Joseph đã dịch chung rồi gửi sang Thái Lan (năm 1999) vì nhà thơ Hữu Thỉnh được giải thưởng văn học Đông Nam Á. Tôi nghĩ, trong cộng đồng nói tiếng Anh, rất nhiều người biết đấy là thơ của Hữu Thỉnh vì cuộc đi Thái Lan lần đó, chúng tôi đều gửi tặng tờ bướm đó cho những đối tác của Hội nhà văn Việt Nam. Cũng là bản dịch đó, tôi gửi sang phía Đài Bắc.
Tham dự Festival thơ, chị có nói rõ mình chỉ là dịch giả không?
- Trong chương trình Festival ấy, có một buổi đọc thơ của các nhà thơ ASEAN, chứ không phải là một buổi đọc thơ cho riêng tôi. Mỗi người đọc 2 bài thơ, hay 4 bài thơ. Riêng nhà thơ Nhật còn thổi sáo và pha trà rất công phu. Tôi thấy ngại vì đáng ra họ mời nhà thơ nhưng tôi chỉ là dịch giả.
Tôi chỉ đọc 4 bài thơ đúng một lần, trước khi đọc tôi cũng nói rõ: “Đây là thơ của hai nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam là Hữu Thỉnh và Lò Ngân Sủn, tôi chỉ là người chuyển ngữ sang tiếng Anh. Tôi nghĩ công việc dịch vô cùng khó khăn nhưng nó cũng là người tái tạo lại tác phẩm lần thứ 2”. Tôi không nói được tiếng Trung, không hiểu sao lại có chuyện xảy ra như vậy.
Lần ấy họ mời tôi đi một tháng, trong chương trình đó có mời chúng tôi ở lại để dự trại sáng tác thơ. Lúc đó đang có lụt ở Đài Bắc, thêm vào đó chương trình chán và vừa xảy ra vụ khủng bố 11-9-2001 tại Mỹ nên tôi sốt ruột và xin về sớm, khi tham dự Festival ấy mới 2 tuần, thậm chí tôi còn trả lại số tiền mà BTC cấp cho 1 tháng chi phí. Sau đó, tôi về và không liên hệ lại với họ.
Trở về Việt Nam sau lần tham dự Festival thơ Quốc tế Đài Bắc, tôi đã báo cáo với anh Hữu Thỉnh (thủ trưởng của tôi) là: Em đã sang bên đấy, đọc thơ của anh và anh Sủn, người ta rất là khen thơ các anh. Tôi đã báo cáo lại toàn bộ chương trình cho anh Hữu Thỉnh, nhưng phía bên Đài Bắc dịch những bài thơ đó sang tiếng Trung hay như thế nào thì tôi hoàn toàn không có thông tin.
Tôi đã gửi thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh và Lò Ngân Sủn, tôi ghi rất rõ ràng rồi, nhưng tôi không biết từng bước BTC chuẩn bị và làm như thế nào.
Tôi cũng không quen anh Trần Lê dịch thơ kia. Nếu nói về bản quyền, tôi là người có quyền trong bản dịch tiếng Anh của tôi, anh Trần Lê khi dịch nếu liên hệ với tôi, tôi sẽ có cơ hội cải chính, đằng này thì không, nên đến giờ đọc bài trên VietNamNet tôi ngớ người ra.
Chị có xin phép 2 nhà thơ Hữu Thỉnh và Lò Ngân Sủn được cầm thơ sang Festival thơ Quốc tế Đài Bắc để đọc không?
- Có và các anh ấy đã đồng ý. Tôi đã từng làm việc với anh Lò Ngân Sủn không chỉ dịch hai bài thơ kia sang tiếng Anh, mà tôi đã dịch cho anh ấy một chùm thơ “Những đứa con của núi”. Anh Sủn muốn in một tập thơ song ngữ, hoặc tờ bướm gì đấy. Tôi đã dịch được 40 bài thơ của anh Sủn rồi, tôi định in thành sách thì anh Sủn đột qụy.
Khi phóng viên báo VietNamNet trao đổi lại với nhà thơ Hữu Thỉnh (trưa ngày 20/6/2009), nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết chị Đào Kim Hoa chưa từng xin phép ông mang hai bài thơ “Thư mùa đông”, “Thơ viết ở biển” sang Festival thơ Quốc tế Đài Bắc để đọc. Còn ông Lò Ngân Sủn cũng cho biết thêm: Từ hồi ông bị bệnh đến nay, ông chưa từng liên lạc gì với chị Hoa, bản thân chị Hoa cũng chưa từng liên lạc với ông sau khi chị ấy dịch giúp ông mấy chục bài thơ sang tiếng Anh. (Như vậy đồng nghĩa là bà Đào Kim Hoa chưa từng xin phép ông Lò Ngân Sủn mang hai bài thơ sang đọc trong khuôn khổ Festival thơ này)
Chị có biết Festival thơ này chỉ mời bản thân nhà thơ có tác phẩm tham dự không?
- Tôi biết. Tôi biết chỉ là mời tác giả. Mà thậm chí tôi đã công khai với Ban tổ chức tôi không là tác giả, tôi là dịch giả, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn tôi. Tôi đi, tôi hoàn toàn không có ý đồ giấu mình là dịch giả.
Sao trong email trao đổi với Ban tổ chức, chị không nói rõ luôn là «nên mời nhà thơ Hữu Thỉnh hay Lò Ngân Sủn» thay cho việc chỉ đề nghị họ nên mời 3 người ?
- Tôi mới nói chung chung như thế, nhưng họ chỉ muốn mời một người và họ chọn tôi.
Chị có cho rằng mình là trường hợp đặc biệt, tức là họ mời dịch giả Việt Nam chứ không mời nhà thơ chính thức Việt Nam tham dự?
- Đúng rồi, tôi là trường hợp đặc biệt, mà chỉ có mỗi mình tôi là nữ thôi, còn lại toàn là nam. Tôi có hỏi Ban tổ chức (tức Kaitlin) là tại sao chọn tôi, chị ta chỉ cười và không nói gì cả. Thật ra tôi đi, tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm, tôi vẫn thích có nhà thơ đi cùng hơn. (Cũng tiếc là các nhà văn Việt Nam rất hạn chế về ngoại ngữ, đi sang nước ngoài cần có người phiên dịch, nếu một nhà thơ không biết tiếng Anh hay ngôn ngữ nước được mời sang đó cũng không thể đọc được)
Tôi rất mừng là sức ảnh hưởng của thơ Lò Ngân Sủn và Hữu Thỉnh lớn như vậy trong giới nói tiếng Trung, đấy cũng là điều là người Hội nhà văn Việt Nam rất mong muốn. Vì xưa nay, tiếng Anh và Pháp mình đều được giới thiệu, nhưng tiếng Trung thì không được nhiều.
Email mà bà Hoa cung cấp cho phóng viên VietNamNet là thư trao đổi giữa Ms. Kaitlin với ông Nguyễn Xuân Tùng nào đó với tư cách là đại diện cho Ban đối ngoại Hội nhà văn Việt Nam. Trong thư này, ông Tùng đề nghị Ms. Kaitlin nếu mời được 3 người sang dự Festival thơ là hay nhất. Người đầu tiên sẽ là ông, người thứ hai là nữ thi sĩ kiêm dịch giả Đào Kim Hoa vì có lợi thế là có thể giúp các nhà văn, nhà thơ trong quá trình giao tiếp. Người thứ ba là ai thì ông đang tìm (sẽ là một nhà văn hay nhà thơ nào đó) rồi thông báo lại sau. Như vậy đây chưa phải là thư của bà Hoa trao đổi trực tiếp với Ms. Kaitlin.
Từ Nữ Triệu Vương (thực hiện)
Nguồn: Vietnamnet |