Đường vô Tòa Thánh Vatican. Những cây thông có tán như cây lọng, cây dù...

Piazza Di Trevi

Khải hoàn môn ở Roma. Hoàng đế Napoleon lấy làm mẫu để cho xây dựng ở Paris.

Đấu trường La Mã

Kề bên Đấu trường là Khải hoàn môn
Cảnh bên trong Đấu trường. Đóng cửa từ năm 500 sau công nguyên. Sau, nó bị động đất tàn phá. Giáo Hoàng cho lấy đá cẩm thạch về xây Tòa thánh. Từ đó nó trở nên hoang phế. Một phần sàn thi đấu được khôi phục cho khách tham quan. Bên dưới là chuồng nhốt dã thú.

Có nơi nào dã man hơn khi cho dã thú xé xác người rồi reo hò?

Từ tầng 1 Đấu trường nhìn xuống Khải hoàn môn.
Cổ kính và hoang phế...

Quảng trường Đại Giáo đường Thánh Piter
Lực lượng bảo vệ Giáo Hoàng người Thụy Sỹ.
Chuông và đồng hồ của Đại giáo đường. Khi Triệu Xuân đến đây, chuông đổ 11 tiếng.

Trong Giáo đường


Tòa nhà Đức Giáo hoàng. Cửa sổ thứ hai từ phải qua, tầng trên cùng, là nơi Đức Giáo hoàng xuất hiện trước công chúng, mỗi tuần một lần.
Nước sạch. Lấy từ vòi là uống luôn!

Xe song mã trên quảng trường
Cổ kính kề bên phế tích.
Trong siêu thị
Cây ô liu trước khách sạn
Aran Mantegna Hotel (4 sao)

"Đường nào rồi cũng về La Mã"!
TX.
www.trieuxuan.info
|