tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
12.10.2008
Vân Cơ
Trong mỗi người đều có Hà Nội yêu dấu

Hà Nội không phải của riêng ai, nếu để tên phim là Tôi yêu Hà Nội thì chỉ là cá nhân thôi ư? Tôi lấy tên phim là Hà Nội yêu dấu, vì thủ đô ngàn năm tuổi của Việt Nam đã để lại trong lòng mỗi chúng ta ít nhiều suy nghĩ về sự thăng trầm của đất nước, về tình yêu Tổ quốc, con người, hoặc kỷ niệm gần, xa…”. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã nói về cái tên của bộ phim truyền hình 45 tập ông đang viết kịch bản như vậy.














Nhà văn Nguyễn Khắc Phục bên giá vẽ.



Việc khởi thảo kịch bản Hà Nội yêu dấu bất chợt đến với nhà văn Nguyễn Khắc Phục khi ông cảm thấy bồn chồn: Tôi muốn làm một cái gì đó để kỷ niệm Thăng Long-Hà Nội ngàn năm.


Với 45 tập phim “Hà Nội yêu dấu”, nhà văn Nguyễn Khắc Phục dành trọn tình yêu của mình cho thủ đô yêu dấu. Ông khắc họa người Hà Nội kiên trung, dũng cảm trong chiến đấu và cần cù trong lao động. Nhân vật chính trong phim (ông Mộng Nhai) sinh vào tháng Mười năm 1950, tháng Mười năm 2010 ông Nhai về hưu, đúng dịp Hà Nội kỷ niệm đại lễ Ngàn năm Thăng Long. Thông qua đó thủ đô của chúng ta được tái hiện sinh động với các biến cố 60 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ đất nước rất giản dị, mà rất hào hùng.


Đây là bộ phim tâm lý xã hội có các tuyến nhân vật sống cùng thời với chúng ta. Dự án phim không nằm trong “Dự án Thăng Long 1.000 năm” mà do nhà văn ký hợp đồng trực tiếp với các bên tham gia làm phim Hà Nội. Dự kiến hết tháng 12-2008 sẽ xong 25 tập kịch bản Hà Nội yêu dấu, đầu tháng 1-2009 sẽ khởi quay phim. Sau đó, tác giả viết tiếp 20 tập cùng ê-kíp quay phim cuốn chiếu, nhằm hoàn thành và công chiếu vào năm 2010.


Thời gian quá gấp, chỉ còn 2 năm là phim phải ra mắt khán giả. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã nói một cách quả quyết trước công luận: “Để bảo đảm phim kịp tiến độ và bộ phim đúng với ý tưởng kịch bản, tôi sẽ tham gia cùng dàn dựng bộ phim. Nếu không hoàn thành bộ phim đúng thời hạn kỷ niệm Thăng Long ngàn năm tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Thật thú vị khi được biết, ông sẽ tham gia thiết kế bài trí một số bối cảnh trong phim. Hơn nữa, những gì liên quan tới nhân vật của phim, ông đã trù liệu bằng cách tốt nhất có thể để tái tạo không gian Hà Nội 60 năm qua bằng ý tưởng độc đáo của mình.


 


Vân Cơ

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hiện thực và Trừu tượng - Trịnh Lữ 12.02.2020
Trịnh Lữ, kẻ tài hoa - Lê Hồng Lâm 12.02.2020
Xem tranh Thành Chương - Trịnh Lữ 12.02.2020
Parasite': Phim châu Á đầu tiên thắng Phim hay nhất ở Oscar - Tư liệu 11.02.2020
Sự ra đời của ca khúc 'Mùa thu chết' và cái tên Julie Quang - Julie Quang 05.02.2020
Hoa Thạch Thảo, bài thơ của Guillaume Apollinaire và bài hát Mùa Thu chết của Phạm Duy - Tư liệu 05.02.2020
Nhớ Chánh Tín, người đàn ông hào hoa nhất màn ảnh Việt - Tư liệu 07.01.2020
Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang - Vũ Đức Sao Biển 05.01.2020
Liên khúc Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang - Nhiều tác giả 05.01.2020
Dạ cổ hoài lang - Cao Văn Lầu 05.01.2020
xem thêm »