Cả ngày nay (02-11-2016) không có laptop, lang thang đến ông Nguyễn Hoành Khung chơi, nhắc lại điều đã hỏi cụ Nguyễn Đăng Mạnh mà chưa thấy cụ cho lời giải; ông Khung cũng nói: chịu, không thể nhớ vì sao hồi ấy bọn tôi và ông ấy (Nguyễn Đăng Mạnh) lại nhận ra đó là tác phẩm của Vũ Trọng Phụng! Có thể vì nhận ra một sự tương ứng nào đấy, hay là ai đấy từng sống và viết cùng thời Vũ Trọng Phụng đã chỉ cho.
Tôi thông tin thêm với ông Khung: xem suốt tờ Nhật Tân 1933-34, chỉ có 2 bài ký tên ấy, Bích Ngô, mà cụ Mạnh đều dẫn như biết chắc đấy là tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, cũng lạ nhỉ. Bài còn lại, lạ hơn, vì là nghị luận "Mã Khắc Tư và chủ nghĩa xã hội", cụ Mạnh từng trích dẫn một câu từ bài này để gỉai thích tư tưởng Vũ Trọng Phụng. Câu mở đầu bài ấy lại cho thấy Vũ Trọng Phụng từng biết: chính các du học sinh Nhật từ Âu châu trở về, do không thật rành từ ngữ Hán, nên đã lấy 4 chữ Hán "chủ nghĩa xã hội" để dịch chữ "socialime" của Tây, sau Tôn Văn định sửa là "chủ nghĩa dân sinh" mà không sao sửa được, vì thiên hạ đã dùng tràn lan rồi! Tức là chữ "chủ nghĩa xã hội" là do người Nhật đặt ra, bằng Hán tự.
Cái anh học trò cao đẳng tiểu học bước vào nghề văn nghề báo mà các ông Tự lực bảo là chỉ có cái học vấn sơ học ấy, hóa ra cũng đọc nhiều nhỉ !
À, tôi cũng đã tìm ra chính xác người ký Nhất Chi Mai để mắng Vũ Trọng Phụng là ai rồi.
Lại nguyên Ân/facebook
|