|
(* 7.02.1922 - † 7.11.1989)
Jan Skácel sinh tại Znorovy, mất tại Brno là nhà thơ của Morava, tiểu thuyết gia và là tác giả của thơ ca cho trẻ em.
Đầu tiên ông học trường Gymnazium tại Břeclav, từ đó chuyển đến Brno, nơi ông tốt nghiệp năm 1941. Ra trường ông làm việc như người hướng dẫn tại các rạp chiếu phim, nhưng cũng năm đó Nghị định Tổng động viên ban hành, ông được điều đi xây dựng ở Áo.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ông tốt nghiệp khoa triết học, học viện Masaryk. Từ năm 1948 ông làm trợ lý viên tạp chí văn hóa Rovnost. Vào năm 1954 ông chuyển đến làm biên tập viên văn học Đài phát thanh tại Brno, ở đấy cho đến năm 1963, khi ông trở thành Tổng biên tập của tạp chí văn hóa Host do domu (Khách đến nhà) và ROK (Tạp chí văn hóa mở).
Từ năm 1969-1981 tạp trí này bị cấm phát hành và J. Skácel không được phép đăng bài. Tại thời điểm này ông cho công bố tự phát hành (in lậu) và văn học lưu vong.
Từ năm 1981 các tác phẩm của ông lại được phép xuất bản, nhưng chỉ trong Khu vực Brno. Ông xuất bản Dávné proso, Naděje s bukovými křídly, Odlévání do ztraceného vosku a Kdo pije potmě víno. Ngoài ra trong những năm 80, ông còn cộng tác với các nhà hát.
Năm 1989, ông chết vì bệnh thũng khí phổi và sau khi chết bộ sưu tập xuất bản là A znovu láska và cuốn sách chữ nghiêng Třináctý černý kůň.
Các tác phẩm của ông được đánh giá cao chủ yếu ở ngoài nước, năm 1989 ông được trao giải thưởng Petrark và Vilenica 89. Năm 1992 Skácel được truy tặng kỷ niệm chương vàng về những cống hiến cho sự phát triển vùng Nam Morava và năm 2002 là công dân danh dự của thành phố Brno.
|