17.09.2014
Triệu Xuân
Ký sự ảnh: Triệu Xuân lên Hà Giang

Đầu tháng 9-2014, tôi lên Hà Giang, thăm Công viên địa chất toàn cầu, Cột cờ Quốc gia ở Lũng Cú. Trước đó, Hà Giang là tỉnh cuối cùng của Tổ quốc mà tôi chưa trước bạ gót chân mình…


Trên đài kỳ Cột cờ Lũng Cú, phóng tầm mắt ra bốn hướng, lòng trào dâng cảm xúc tự hào… Cha ông ta thật tuyệt vời, từ bao đời nay đã tạo dựng một quốc gia riêng, dũng cảm chiến đấu bảo vệ giang sơn hùng vỹ.


 Cách cột cờ Lũng Cú 200 mét theo đường chim bay, là ranh giới quốc gia. Từ bên kia, kẻ thù luôn rình rập hòng thôn tính tước ta. Ngàn đời nay… dã tâm của chúng không bao giờ thay đổi! 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


Thăm Công viên địa chất toàn cầu trải rộng trên 4 huyện của Hà Giang 


Hẻm vực sâu Nho Quế từ đỉnh Mã Pì Lèng nhìn xuống, sâu tới 6-700 mét, sâu nhất VN 


 


Núi đôi – bộ ngực Cô Tiên 


 


Bó cỏ di động? Mỗi ngày cắt và gùi được một bó như vầy từ đáy thung sâu về chợ bán được… 1.500 đ, không đủ tiền mua ngô ăn!


Ngoài đá tai mèo, Hà Giang là tỉnh rất nghèo. Dọc đường vào bản, dễ gặp rất nhiều trẻ con cởi truuồng, bụng ỏng, đit teo, thò lò mũi xanh…Không nỡ post những hình ảnh đó lên đây!


 


Thăm Nhà Vương - Dinh “vua Mèo”


 


 


Chợ phiên Đồng Văn, họp vào cuối tuần 


 


Rời Hà Giang về lại Hà Nội, cứ nghĩ mãi về cái sự nghèo của Hà Giang… Đã 60 năm kể từ ngày hòa bình lập lại rồi…?


TX


www.trieuxuan.info


 


 

trieuxuan.info