
Đại tướng Võ Nguyên Giáp & nhà văn Triệu Xuân, tại Đại hội toàn quốc lần thứ V Hội Nhà văn Việt Nam; Hội trường Ba Đình, Hà Nội.

Từ trái qua: Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các nhà văn Triệu Xuân, Nguyễn Chu Phác và Tô Hoài tại Đại hội V Hội Nhà văn Việt Nam.
Bác Văn – Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. Vài trăm năm sau nữa, đất nước tôi, dân tộc tôi chưa chắc đã sinh ra được một người tài đức vẹn toàn như bác Văn! Tôi tin rằng, từ nay, Bác Văn trở thành một vị Thánh trong lòng dân. Tôi ước mong những con đường đẹp nhất tại các thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn được mang tên Võ Nguyên Giáp; thành phố Đồng Hới được mang tên thành phố Võ Nguyên Giáp!
Vĩnh biệt Bác Văn Đại tướng, người anh hùng bất tử!
Triệu Xuân và gia đình Cầu chúc hương hồn Bác thanh thản miền cực lạc, phù hộ độ trì cho nhân dân Việt Nam đoàn kết, xây dựng Dân giàu Nước mạnh, xã hội lành mạnh, dân chủ, văn minh!
Những ngày Quốc tang, 11-13/10/2013
Triệu Xuân
www.trieuxuan.info
|