1/ Ở kỳ trước, tôi đã viết đoạn mở đầu, cắt nghĩa nguyên nhân tôi biết đến và viết về Dự án sách 240 tỷ như thế nào. Nay xin nói lại rằng, người có công khai phá là 2 bạn Lam Thu và Mi Ly, với 2 bài viết trên VNXPRESS: http://giaitri.vnexpress.net/…/nhung-loi-cau-tha-trong-du-a…
và THỂ THAO & VĂN HÓA: http://thethaovanhoa.vn/…/du-an-sach-240-ty-dong-mac-nhieu-…
Hai bài viết này đăng, nhà báo Nguyễn Văn Học (báo Nhân Dân) có nhờ tôi mua giúp một số sách trong Dự án này ở những hiệu sách cũ. Nhờ đó, tôi có bài viết: Sách tiền tỷ, giá đồng nát http://nongnghiep.vn/sach-tien-ti-gia-dong-nat-post141801.h…
Đồng thời, tôi có gọi điện thoại tới GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, dự định xin ông lịch hẹn trao đổi một số đầu sách có sai sót trong Dự án này với mục đích xây dựng, ngõ hầu giúp cho Dự án được hoàn thiện trong Giai đoạn 2. Chả gì thì những dòng cuối ở phần Lời giới thiệu của bộ "Bách khoa HƯ" này, ông đều chua những chữ to tướng: TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN MONG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN CHỈ BẢO KỊP THỜI CỦA BẠN ĐỌC GẦN XA.
Tôi vừa thưa chuyện, đã thấy tiếng GS.TSKH Tô Ngọc Thanh nói rất to:
- GS.TSKH Tô Ngọc Thanh: Nhà báo các anh là chỉ giỏi SOI MÓI. Vài cái lỗi mo-rát đấy thì đáng gì mà các anh làm ầm lên.
- Tôi nói: Thưa bác, những lỗi mo-rát thì cháu nghĩ thể tất cho qua được. Nhưng cháu muốn trao đổi với bác một vài điểm về những sai sót về nội dung một vài đầu sách kinh điển trong Dự án này, bác ạ.
- GS.TSKH Tô Ngọc Thanh: Tôi không có thì giờ mà tiếp các anh nhé. NHÀ BÁO CÁC ANH THÌ LÀM GÌ CÓ ĐỦ TRÌNH ĐỘ MÀ ĐỌC SÁCH CỦA CHÚNG TÔI. Cuốn nào tôi cũng duyệt. Mỗi ngày tôi đọc hàng nghìn trang sách.
Nghe GS.TSKH Tô Ngọc Thanh nói xong, tôi nghĩ thầm trong bụng, phải đặt nickname cho ông là TÁM THANH (ông là con đầu, nên theo thứ tự miền Nam thì chỉ gọi ông HAI; còn dân miệt Nam Bộ mà gọi ÔNG TÁM thì phiên dịch ra tiếng Bắc Bộ là NÓI PHÉT, NÓI ĐIÊU, trẻ trâu bây giờ nó gọi là THÁNH CHÉM [GIÓ]. Vì sao thế? Đơn giản thôi, với ông già 80 tuổi thì chỉ riêng việc giở mỗi ngày nghìn trang sách cũng hết hơi rồi, đọc sao nổi. Lực bất tòng tâm!
Tôi kỷ niệm ông bài thứ 2: Phá hỏng công trình kinh điển về Dân tộc học (Báo NNVN 21/4/2015)
http://www.baomoi.com/Pha-hong-cong-trinh-ki…/…/16438707.epi
2/ Bài viết này, đến 11h30 trưa 21/4, tôi vào Fb, thấy nhà báo Nguyễn Thanh Bình - PV báo Đại đoàn kết) còm, đại khái: Link bài kinh điển gỡ rồi hả em?
- Chiều 21/4/2015, sau 17h, tôi đang lục sách ở Phòng đọc tự chọn (tầng 4, Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi), thì có số máy 0913x46x7x gọi đến. Đứng giữa giao thông hào sách, tôi nghe. Từ đầu dây bên kia, người ta đề nghị tôi không viết bài về Dự án sách này nữa.
- Xin lỗi đã cắt ngang anh, anh cho tôi biết anh là ai, ở cơ quan nào?
- Tôi là NAT, Vụ phó Vụ ABC–BTG TƯ.
- Vâng, chào anh. Thì ra là lãnh đạo Ban. Sáng nay anh gọi điện chỉ đạo gỡ link bài của tôi?
- NAT: Không, tôi không gọi, mà người khác gọi.
...
...
- Tôi xin lỗi anh, thứ nhất là tôi không biết chính chị chính em gì, thứ hai là tôi cũng không biết hội hè gì. Trong bài viết Phá hỏng công trình kinh điển về Dân tộc học, tôi chỉ nêu về mặt chuyên môn cuốn sách của Nhà dân tộc học Từ Chi đã bị cắt xén, làm hỏng tác phẩm.
- NAT: Tôi hiểu. Nhưng sắp tới Đại hội Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức. Bác ĐTH có chỉ đạo để tránh gây bất ổn định về Chính trị, đề nghị báo TẠM NGỪNG đăng bài. Sau Đại hội thì có thể tiếp tục.
- Nếu anh đã nói như vậy thì tôi chấp hành. Nhưng tôi cũng giao hẹn với anh, Đại hội xong, tôi sẽ viết tiếp. Lúc đó, đề nghị anh không can thiệp.
- NAT: Tất nhiên rồi. Về chuyên môn thì chắc chắn Ban sẽ không can thiệp. Và anh NAT đã giữ đúng lời hứa. Tôi kỷ niệm GS.TSKH Tô Ngọc Thanh bài viết: THẢM HỌA TÁI BẢN 'NGƯỜI MƯỜNG Ở HÒA BÌNH" http://nongnghiep.vn/tham-hoa-tai-ban-nguoi-muong-o-hoa-bi…/.
- Ở đây, cũng cần phải nói thêm về bài viết này, đó là việc NXB KHOA HỌC XÃ HỘI là đem sách Dự án Nhà nước tài trợ ra bán GIẢM GIÁ 50%. [Tất nhiên NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA cũng mang bán vài thùng, nhưng tôi bỏ qua vì số sách đó in từ 2010]. Còn sách của NXB KHXH nhiều cuốn mới nộp lưu chiểu quý II-IV/2014.
KĐ.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|