Từ Hà Nội, tôi bay chuyến 9g45 của Vietnam Airlines, tới thành phố Điện Biên sau 45 phút bay. Chúng tôi nhận phòng ở khách sạn Mường Thanh rồi đi thăm Đồi D, nơi dựng Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Ăn trưa xong, chúng tôi đi Mường Phăng, nơi đặt Sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cách trung tâm thành phố Điện Biên 36 Km, trong đó có 28 Km đường rừng quanh co nhỏ hẹp, hai xe ô tô gặp nhau thì một chiếc phải lùi để tìm chỗ tránh. Lượt đi vào, chúng tôi đi qua ba chiếc cầu treo băng qua hồ nước rộng mênh mông, dài hơn chục Km. Đường vô Mường Phăng đầy sức hấp dẫn! Lượt về, chúng tôi đi theo lối đường chính, con đường rừng ngày nay trải nhựa, quanh co, thơ mộng. Nguyễn Hải Luân, người lái xe ôtô phải nhấn còi liên tục bởi bà con người dân tộc chạy xe máy vèo vèo, liên tục bất ngờ xuất hiện ngay đầu xe bởi đường quanh co, rất nhiều chỗ ngoặt rất gấp như trên đèo Hải Vân vậy. Rừng còn khá dày. Cách đây 58 năm, con đường thơ mộng này chỉ là lối mòn. Đỉnh Mường Phăng cao hơn 1100 mét, từ đây có thể quan sát toàn bộ thung lũng lòng chảo Mường Thanh, nơi quân Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm hùng hậu.
Chúng tôi đã thăm: Chòi canh gác số 1; Hầm thông tin liên lạc; Đài quan sát; Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Lán ở và làm việc của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái; Đường hầm xuyên núi dài 96m nối liền lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái...
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ ở đỉnh đồi D, trung tâm TP. Điện Biên.
Đường vào Mường Phăng.
Ba chiếc cầu treo băng qua hồ nước mênh mông, thơ mộng...


Du khách được chào đón bởi những con trâu...
Chợ của dân bản trên đường vào Sở chỉ huy của Tướng Giáp.
Các cháu thiếu nhi giơ tay chào chúng tôi: "bay bay"! Cô Cà Thị Minh, người hướng dẫn của chúng tôi dạy tiếng Thái cho tôi: "Anh yêu em" thì nói là "Ai mặc noọng"!
Trước nhà chỉ huy Thông tin liên lạc. Từ trái qua: Cà Thị Minh, Triệu Xuân, Dương Ngọc Khánh.
Lối vô nhà Tướng Giáp.

Nhà tướng Giáp, bàn làm việc của Đại tướng. Kế đó là hầm chỉ huy.


Tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến sỹ Mường Phăng. Hàng chục ngàn người đã hy sinh ở Điện Biên Phủ để có ngày hôm nay! Vậy mà đất nước còn nghèo, dân ta còn khổ quá!
www.trieuxuan.info
|